"Xách đèn ra vườn gió tuyết và lặng im ở bên ngoài như chỉ chực mình ra là ào ào xô tới .Cái lặng im lúc đó mới thật dễ sợ: nó như bị chặt ra tường khúc, mà gió thì giống những nhát chổi muốn quét đi tất cả, ném vứt tứ lung tung... Những im lặng lạnh cóng mà lại hừng hực như cháy".
`->` BPTT chính: so sánh.
`=>` Tác dụng :
- Tác giả sử dụng thành công phép tu từ so sánh đã làm cho đoạn văn trở nên hay hơn, sinh động và gợi cảm hơn.
- Giúp người đọc cảm nhận rõ được sự khắc nghiệt của thiên nhiên ở vùng núi Ấp: vô cùng lạnh lẽo, gió thì gào rít, tuyết xối xả như mưa,... Sự ảnh hưởng của thiên hạ khiến cho mọi vật đều bị biến dạng, thay đổi theo hướng tiêu cực.
`->` Qua đó cũng làm nổi bật lên tinh thần mạnh mẽ, "sắt thép", quả quyết và anh dũng, không màng nguy hiểm của anh thanh niên.