Mình khuyên bạn chỉ nên tham khảo bài, đừng có chép hết bài văn của những bạn khác, như vậy thì bạn cũng đang chép mạng đấy nhé.
Mình thì hay là dàn ý cho những bài văn, nhưng giờ bạn yêu cầu như này. Được nhưng mình khuyên đừng chép hết
Bài làm:
Thu đến, học sinh lại nô nức chuẩn bị đón lễ khai giảng, gặp lại thầy cô và bạn bè của mình. Những chiếc áo dài bay trước gió của những chị sinh viên năm 3 (cấp 3 í nha), tôi cũng mong muốn được mặc thử nhưng chỉ có điều tôi mới là học sinh năm 2 (cấp 2). Những buổi học đầu tiên của năm học 2019 là những điều rất vui vẻ. Thầy cô luôn không làm chúng tôi thất vọng về những bài giảng hay và bổ ích.
Tôi là một học sinh lớp 7 của trường THCS Nguyễn Hiền [ thay trường bạn vào ]. Thầy cô là những người cha, người mẹ đã luôn sát cánh bên tôi, dạy cho tôi như thế nào là lẽ phải, thế nào là đạo đức làm người. Và tôi hiểu những ngày tháng mà tôi lớn lên là những ngày còn lại của thầy cô ở mái trường này.
Ai ai cũng phải có thầy, có cô, vì họ vẫn luôn được thầy cô dạy bảo. Chỉ những người không tôn trọng thầy cô mới không biết thầy cô là những người giúp ta thành công như ngày hôm nay. Và tôi rất ghét những người như vậy. Họ không chịu học hành thì thôi đi, còn xúc phạm đến thầy cô - người đã dạy dỗ cho mình như vậy, thật là đáng bị chê trách.
Có lẽ, tình cảm của học trò đối với thầy, cô vẫn là thứ thiêng liêng nhất. Hiếm khi ai bộc lộ cảm xúc trước mặt thầy cô như vậy kể cả tôi, chỉ âm thầm phía sau và gửi gắm tình cảm bằng những phương tiện trong suốt đến tấm lòng cao cả ấy. Cảm xúc của tôi khi thể hiện trước mặt thầy cô rất lúng túng nhưng cũng đỡ hơn những người không biết coi trọng tình cảm ấy.
Suy nghĩ thấu đáo nhất là phải làm sao cho thầy cô vui lòng. Vâng, theo tôi thì khi làm một việc gì đó, cần suy nghĩ cho thầy cô và cha mẹ là tốt nhất. Đạt được hành tích là một trong những suy nghĩ giúp cho thầy cô vui lòng. Chính vì vậy, tôi phải đạt được nó.
Đối với thầy cô, không những là hành tích của mình mà còn sự yêu quý, kính trọng và biết ơn. Những người đã giáo dục ta làm người xứng đáng được nhận những công lao mà họ đã đạt được. Còn những người không tôn trọng và biết ơn sự giáo dục của bố mẹ, thầy cô thì chỉ xứng với "súc vật" vì họ không tôn trọng chúa trời, người đã sinh ra nhân loại này.