1 pic kí thôi ạ.
cũng không biết phải không mong không bị xoá
giúp mik vs sẽ vote đầy đủ ạ cần gấp
Làm cách đặt a/b = c/d=k nhé Mong đc giúp đỡ
Bài 3: Chỉ ra và nêu tác dụng của hiện tượng rút gọn câu trong đoạn trích dưới đây: “(1) Cháu lấy những con số, mỗi ngày báo về “nhà” bằng máy bộ đàm bốn giờ, mười một giờ, bảy giờ tối, lại một giờ sáng. […] (2) Gian khổ nhất là lần ghi và báo về lúc một giờ sáng. (3) Rét, bác ạ. (4) Ở đây có cả mưa tuyết đấy. (5) Nửa đêm đang nằm trong chăn, nghe chuông đồng hồ chỉ muốn đưa tay tắt đi. (6) Chui ra khỏi chăn, ngọn đèn bão vặn to đến cỡ nào vẫn thấy là không đủ sáng. (7) Xách đèn ra vườn, gió tuyết và lặng im ở bên ngoài như chỉ chực mình ra là ào ào xô tới. (8) Cái lặng im lúc đó mới thật dễ sợ: nó như bị chặt ra từng khúc, mà gió thì giống những nhát chổi muốn quét đi tất cả, ném vứt lung tung…” (“Lặng lẽ Sa Pa”, Nguyễn Thành Long) Bài 4: Câu văn nào trong các câu dưới đây là câu bị động? Vì sao? a. Việc ấy làm bác già và cô gái cảm động và bị cuốn hút ngay. b. Không bao lâu sau, cây lược được hoàn thành. c. Một ngày cuối năm năm mươi tám – năm đó ta chưa võ trang – trong một trận càn lớn của quân Mĩ – ngụy, anh Sáu bị hi sinh. d. Anh bị viên đạn của máy bay Mĩ bắn vào ngực. Bài 5: Các câu văn in đậm dưới đây thuộc kiểu câu nào xét theo mục đích nói và được dùng để làm gì? a. Nghe mẹ nó bảo gọi ba vào ăn cơm thì nó bảo lại: - Thì má cứ kêu đi. Mẹ nó đâm nổi giận, quơ đũa bếp dọa đánh, nó phải gọi nhưng lại nói trổng: - Vô ăn cơm! (“Chiếc lược ngà”, Nguyễn Quang Sáng)
Viết cali: Tôi vẫn đang đợi ai đó đến yêu tôi nghiêm túc. Đẹp nha, xấu mk ko nhận đâu ạ NL: chờ hoài ko thấy
Vẽ đậu mầm Các bn ơi cho mk xin link để vào BĐHH vs
Cách mạng tháng 8 muốn thành công thì cần phải như như thế nào
giupos mk nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
hết điểm lần 3 rồi plsss FAB SẼ ĐỔI THÀNH EAB NHÉ
ai làm đc mn vote 5 sao tìm x x+4/3=27/x+4
a) Ba câu sau là câu đơn hay ghép, hãy phân tích. (1.0 điếm) - Dù những khoảng trống này nhiều lúc làm tôi đau đớn nhưng cũng chính nhờ chúng mà tôi có động lực để khao khát được sống và có niềm tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn, cậu ạ. - Khi tôi trao một mảnh tim của tôi cho một người thân, cha mẹ, anh chị, bạn bè và cả những người tình cờ mà tôi gặp được thì họ cũng trao cho tôi một mảnh tim của họ để đắp vào chỗ trống ấy. - Hay là vì từ trong tấm lòng thơ bé của tôi, từ lúc tâm trạng buồn vui khác nhau làm cho tôi nghe như thế, tôi cũng chẳng biết nữa. b) Xác định: quan hệ từ, danh từ, động từ, tính từ trong ba câu a) trên.
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến