Đáp án:
Giải thích các bước giải:
Bộ phận quan trọng nhất là vật kính vì đây là bộ phận tạo ra ảnh của vật với độ phóng đại cao giúp nhìn rõ vật.
bộ phận quan trọng nhất của kính hiển vi quang học là ống kính
Vì ống kính: gồm thị kính, đĩa quay và vật kính. Có những thứ đó ta mới có thể dùng đc kính hiển vi
vẽ đậu mầm cute NL : AI CẦN TUI VOTE CHO LÊN ĐC TR.PHÚ TIM KO ? ( phải là người từ 900 tim trở lên ms đc đăng ký nha )
Giúp mik bài này với ạ !!! Cảm ơn
Giải sinh nhanh giúp em Em đang cần gấp ạ
Cho hai bóng đèn Đ1( 6V – 4,5W ) và Đ2 ( 3V – 1,5W ). Biến trở MN là một dây dẫn làm bằng chất có điện trở suất 0,4.10-6 Ωm, có tiết diện tròn đều 0,2mm2 và có điện trở 24Ω. Hiệu điện thế nguồn không đổi UAB = 9V. a) Tính điện trở của mỗi đèn mỗi đèn và chiều dài của dây dùng làm biến trở. b) Khi K mở hai đèn sáng thế nào? Tại sao? c) Khi K đóng hỏi phải điều chỉnh biến trở có điện trở bằng bao nhiêu để hai đèn sáng bình thường? d) Khi K đóng, dịch chuyển con chạy dần dần về phía N thì độ sáng của hai đèn thay đổi như thế nào? Vì sao?
nguyên nhân phân biệt chủng tộc
Bài toán nài các bạn giải dùm mk vs
P/S: Cảm thấy khó chịu vì từ này :) Calli: " Bạn thân khác giới :) " Yêu cầu: - Tradi - Không ô li, ko kẻ ngang - Kị tất cả loại giấy có kẻ, có chấm - Tone đen có màu nền - Nhận màu nước ( Màu sáp, màu chì ko tài trợ cho chương trình ) - Ko digi nha!! - Ko vi phạm luật - Viết có tâm hộ tui ______________________________
Câu 2. Viết một đoạn văn ngắn (5-7 câu) kể lại kỉ niệm ngày đầu tiên vào lớp 7, có sử dụng từ láy và từ ghép, gạch chân dưới các từ đó. *
nahnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Câu 1. Đọc đoạn văn sau và chỉ ra các từ láy có sử dụng trong đoạn văn.“Hình như gió bão chờ chúng tôi lọt hết vào trận địa cánh cung bãi cát, rồi mới tung tăng thêm hỏa lực của gió. Mỗi viên cát bắn vào má vào gáy lúc này buốt như một viên đạn mũi kim. Gió bắn rát từng chập. Chốc chốc gió ngừng trong tích tắc như để thay băng đạn, thì đầu cổ lại bật lên khi gió giật. Gió liên thanh quạt lia lịa vào gối vào ngang thắt lưng, đẩy cả người chạy theo luồng cát mà bạt ra phía sát bờ biển của một bãi dài ba ngàn thước, rộng chừng trăm thước. Sóng cát đánh ra khơi, để bọt sóng vào, trời đát trắng mù mù toàn rênbãi như là kẻ thù đã bắt đầu thả hơi ngạt. Sóng thúc lẫn nhau mà vào bờ âm âm rền rền như vua thủy cho các loài thủy tộc rung thêm trống trận.”(Trích Cô Tô- Nguyễn Tuân) *
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến