Câu 3: Ta biến thành con tàu, thành tấm vé
Những ban mai lên đường
Đó là hai câu thơ cho thấy thái độ lạc quan, tin tưởng của thi nhân nhằm thoát mình khỏi cuộc sống tầm thường, tẻ nhạt. Mong muốn thành con tàu, thành vé là để khác đi, là để vươn tới những điều mới mẻ trong cuộc đời. Đó là sự lựa chọn thể hiện khao khát mãnh liệt, rõ ràng của thi nhân. Thi nhân không bó hẹp mình mà muốn dùng "ban mai" để đi. Ban mai ấy là sắc vàng của hi vọng, là "những" đẹp tươi đáng quý, đáng trân ở đời. Khao khát vươn mình đầy đẹp đẽ và vô cùng đáng trân trọng.
Câu 4:
Thông điệp mà em có thể rút trong văn bản chính là sống và khao khát. Chỉ khi sống với khao khát, đam mê và dám vươn mình thì đời ta mới không còn là "tồn tại hay không tồn tại". Chúng ta hãy hành động để đón nhận điều thiêng liêng, đẹp đẽ ở đời và dám vươn mình mạnh mẽ. Chỉ ngồi đó, chỉ mải mê than thở, cuộc đời là vòng tuần hoàn tẻ nhạt do chính con người tự bó mình!