đề bài:BT: -Viết đoạn văn tả cây cối hoặc người thân hoặc hoàng hôn hoặc mặt trăng có sử dụng các LOẠI từ láy (ít nhất 1 từ), chú thích (Viết khoảng 8-10 câu)
Đứng bên cổng trường em có 1 cây già.Một buổi sáng tháng năm,em ngồi dưới gốc cây phượng rồi ngắm nhìn những đóa hoa thắm tươi đang báo hiệu cho 1 mùa hè mới bắt đầu.Cây phượng đã già lắm rồi.Cây rang rộng che chở cho chúng emdưới bóng mát của mình.Dưới gốc phượng,một cái rễ lớn và ngoằn nghèo uốn lượn như những con rắn.Lớp da sương của cây bạc phếch.Cây phượng mang trong mình một chiếc áo màu nâu.Quanh gốc được xây cao hơn để chúng em ngồi.Cây phượng mang nhiều kỷ niệm thời thơ ấu của mỗi học sinh.Sau này,khi đã lớn,em sẽ không bao giờ quên được cây phượng.
No copy!
Xin Hay Nhất!