Buồn cho cô em gái của mk
không hiểu nổi làm sao mà cái chân của em mk đập vô đâu xong rồi bị gãy được
giờ chắc không đủ đễ ngồi cày điểm cho nhóm với cho bản thân nó đây
Xin phép cho mk để triệu hồi con em ra đây, vẽ anime đáng yêu lạc quan nhưng đang bị bó bột à nhớ cho mk là ghi dòng chữ là: ''nhớ khoẻ để chị thoát kiếp nô lệ của em, còn thi nữa nhé, 6 tuần đoá má''
NL: vẫn là chuyên mục nhờ các bn triệu hồi mấy đàn anh chị cô dì chú bác ông bà cậu mợ giỏi toán nhờ giúp bài này cho mk nha^^mk có đăng câu hỏi đó lên rồi nhưng chẳng ai trả lời, 30 điểm lận chứ không phải ít nha...mong các bn giải dùm nha:>