Lễ hội cà phê Tây Nguyên thật đẹp, thật náo nức với sự đông đúc, nhộn nhịp của biết bao thương nhân, khách đến tham quan và âm thanh rộn rã, tưng bừng của tiếng Cồng Chiêng. Nhưng không khí năm nay có lẽ thật khác các năm trước khi có sự xuất hiện của Đăm Săn, nhân vật bước ra từ thiên sử thi xa xưa để hòa và nhịp vui với lễ hội, với cuộc sống hôm nay. Đăm Săn đến từ sử thi, thần thoại với những câu chuyện mà trước đây mà người dân Tây Nguyên chỉ nghe truyền miệng qua tai nhau chứ chưa được nghe nhân vật chính kể lại bao giờ. Họ không kìm nổi sự xúc động và tò mò. Chàng đã thuật lại cho người dân nghe về chiến tháng huy hoàng của mình, kể về tên tù trưởng Mtao Mxây huênh hoang, khoác lác đã bị bại trận tơi bời. Chàng cũng kể về sự giúp sức của ông Trời đã góp phần làm nên chiến thắng ấy. Không những thế, Đăm Săn tiếp tục nói về sự hợp sức, mở rộng của các thị tộc, bộ lạc. Dân làng của 2 thị tộc đã chung sống cùng nhau, mở ra thời kì phồn vinh của cuộc sống, Đến đây người dân buôn làng Tây Nguyên mới thấu hiểu sự đoàn kết, gần gũi với các buôn làng khác có phần lớn nhờ anh hngf Đăm Săn. Chàng tiếp lời kể về không khí lễ hội ăn mừng thuở ấy chẳng kém gì bây giờ, cũng cồng chiêng rộn rã, tiệc tùng kéo dài hết cả mùa khô. Sau những giây phút trò chuyện, Đăm Săn cùng người dân của buôn làng hòa mình vào không khí lễ hội cà phê say sưa, náo nức.
vote 5 nha