Buồn trông cửa bể chiều hôm,
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa ?
Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác biết là về đâu ?
Buồn trông ngọn cỏ rầu rầu,
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh,
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.
`=>` Trích trong "Kiều ở lầu Ngưng Bích" thuộc tác phẩm" Truyện Kiều"
`=>` Tác giả :
Nguyễn Du ( 1765 - 1820 )
_________________________
Tên chữ : Tố Như
Hiệu Thanh Thiên
Quê : Hà Tĩnh
* Ông sống trong giai đoạn cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX, đầy biến động