Trong ngày khai trường đầu tiên, em cảm thấy vô cùng náo nức, hồi hộp và có phần hơi lo lắng, rụt rè. Em được bố chở đến trường trong không khí tưng bừng của ngày khai giảng năm học mới. Từ cổng trường đến sân trường, khẩu hiệu CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI và cờ hoa được treo rực rỡ để đón các bạn học sinh. Các thầy cô giáo trong trang phục chỉnh tề đang tiếp đón đại biểu, phụ huynh, hướng dẫn học sinh của lớp mình ổn định vị trí. Em được bố đưa vào lớp của mình. Cô giáo đón em bằng ánh mắt dịu dàng và nụ cười trìu mến, điều này đã làm cho em cảm thấy thực sự đỡ sợ hãi và trở nên mạnh dạn hơn đôi chút. Sau đó, em đã làm quen với nhiều bạn mới, được dự một lễ khai giảng với bao nhiêu niềm vui, hân hoan, và mong chờ tốt đẹp. Em sẽ nhớ mãi ngày khai trường hôm ấy.
*** Từ ghép đẳng lập: cờ hoa, mong chờ, tốt đẹp
*** Từ ghép chính phụ: năm học, khai giảng, niềm vui