Bài Làm :
Câu 1 :
Câu tục ngữ "Một cây làm chẳng nên non / Ba cây chụm lại nên hòn núi cao" cho chúng ta lời khuyên dạy là dù có làm gì đi chăng nữa thì tinh thần đoàn kết luôn phải đề cao. Một mình sẽ chẳng làm được gì cả nhưng nếu đoàn kết lại thì dù việc khó đến mấy cũng sẽ thành công. Qua đó, khẳng định ý nghĩa của câu tục ngữ là luôn phải đề cao tinh thần đoàn kết, vai trò của tinh thần ấy là vô cùng cần thiết trong cuộc sống.
Câu 2 :
Trong văn bản "Sống chết mặc bay", ta có thể thấy rõ được một tên quan phụ mẫu thờ ơ, vô trách nhiệm đến tận lương tâm. Một tên chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, bóc lột nhân dân. Người dân thì hết sức để giữ gìn con đê trong cơn lũ to khủng khiếp, còn hắn chỉ biết ngồi trên đình cao ráo hưởng thụ và ăn chơi cờ bạc. Đèn thắp sáng trưng, nơi đó quan phụ mẫu uy nghi, chễm chệ ngồi và bao quanh là lính tráng, người hầu kẻ hạ. Hình ảnh hắn ăn chơi hưởng thụ thật sung sướng biết bao. Bên cạnh hắn biết bao đồ đẹp, đồ đáng giá ; nào thì trầu vàng, cau đậu, rễ tía, dao chuôi ngà, ống vôi bạc,... Một tên vô trách nhiệm, thờ ơ trước mạng sóng của người dân ; khi có người vào báo tin, hắn chẳng những không quan tâm mà còn mắng chửi, đuổi thẳng cổ người ấy ra ngoài. Hình ảnh một tên quan phụ mẫu vô lương tâm, lòng lang dạ thú được nêu lên chi tiết trong văn bản. Hắn là vộ tên độc ác, vô nhân tính đáng bị mọi người lên án và phê phán.