Bạn kham khảo@
C1:Tự sự
C2: Em rút ra bài học là ngay từ nhỏ ta nên học cách tự lập , không nên nhờ vã để rồi phải ỷ lại là mình có người giúp .
C3 :Trong cuộc sống, ai cũng muốn thành công, ai cũng muốn có những thứ tốt đẹp. Tuy nhiên, cuộc đời thiên biến vạn hóa lại không tốt đẹp như vậy. Đôi khi, ta gặp khó khăn và không thể vượt qua bằng tất cả sức mình. Đừng nản chí! Hãy mượn “sức mạnh” của người khác để vươn lên. Cũng đừng quên trao “sức mạnh” cho người khác để họ vươn lên cùng mình. Câu chuyện “Tất cả sức mạnh” gửi đến ta những thông điệp đó. Và theo tôi, đó là cơ sở của thành công.
Trong cuộc sống này , mỗi con người ai cũng muốn mình được thành công , có được những thứ tốt đẹp . Tuy nhiên , Ông Trời lại không muốn ta đạt được thành công dễ như vậy . Đôi khi , ta phải gặp những khó khăn và không thể vượt qua thì ta phải cần mượn sức mạnh của người khác để vượt lên . Ta cũng phải giúp đỡ học để cả hai để vươn lên những thử thách khó khăn . Câu chuyện ấy gửi đến cho ta những thông điệp đó.
#NhatKhaa