Câu 1: Dựa vào hình 16, hãy cho biết: - Đường từ A đến D là đường gì? - Đường từ A – D có phải là đường đồng mức không. Vì sao ?
Câu 1. Hoàn thành các phản ứng hoá học và cho biết trong các phản ứng đó thuộc loại phản ứng nào đã học. 1/ S + O2 - - - > SO2 3/ CaO + CO2- - - > CaCO3 5/ CaCO3 - - - > CaO + CO2 7/ Fe2O3¬ + CO - - - > Fe + CO2 2/ Fe + CuSO4 - - - >FeSO4 + Cu 4/ KMnO4 - - - > K2MnO4 + MnO2 + O2 6/ CuO + H2 - - - > Cu + H2O 8/ P + O2 - - - > P2O5 Câu 3: Hoàn thành các phản ứng hoá học của những phản ứng giữa các chất sau: a/ Mg + O2 - - - >……… b/ Fe + O2 - - - >………… c/ Na + O2 - - - >………… d/ H2 + O2 - - - >……… đ/ KClO3 - - - >……… + ……… e/ KMnO4 - - - > ……… + ………
Chọn từ phù hợp điền vào chỗ trống giúp em với ạ
Mk rất cần giúp bài này Hứa 5 sao ( trả lời đúng câu hỏi))
Cho tam giác ABC cân ở A, có góc A bằng 50 do. Trên đoạn thẳng BC lấy điểm D, trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD = CE.Từ D kẻ đường vuông góc với BC cắt AB tại M ,từ E kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt AC tại N .Chứng minh MD song song với NE và MD = NE
Choose the odd one out watch videos go camping go skating sleep Cần ngay lập tức. Ai đúng vote 5+ câu trả lời hay nhất. nhanh nhé
- Hình dạng lãnh thổ có ảnh hưởng gì tới các điều kiện tự nhiên và hoạt động giao thông vận tải ở nước ta?
Tại sao phải chú ý đến mức độ tiêu thụ chất dinh dưỡng ở cây trồng? Mong mn giúp ,cảm ơn nhiều ạ
Cho csn (Un) biết u5=96, u6=192 Tính số hạng thứ 3 Tính S4 Em cần gấp ạ
Suy nghĩ của em về mẩu truyện sau: Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ cậu chạy vào một khu rừng rộng lấy hết sức mình cậu hét lớn:' Tôi ghét người". Từ khu rừng có tiếng vọng lại; '' Tôi ghét người". Cậu hoảng hốt chạy về nhà sà vào lòng mẹ khóc nức nở cậu không hiểu saođược từ trong rừng có người ghét cậu. Người mẹ nắm tay con quay lại khu ruwnfgfbaf nói;" Giờ thì con hãy hét thật to: " Tôi yêu người". Cậu vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng lại" Tôi yêu người". Người mẹ mới nói lại cho con hiểu rằng:' con ơi đó chính là định luật trong cuộc sống chúng ta. Con cho điều gì sẽ nhận lại điều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu người thì người cũng yêu con. (Phỏng theo Những hạt giống tâm hồn)
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến