Đề 2 :
Niềm hạnh phúc nhất cuộc đời của mỗi người là có cha mẹ và còn cha mẹ bên cãnh chúng ta. Niềm vui sướng khi được hưởng tình yêu thương của cha me, được sống trong mái ấm gia đình.
Mẹ là niềm hạnh phúc mà con có đc, là người chịu thương chịu khó nhất, là người phải gồng mình gánh vác gia đình, là người cho con sự sống, cho con nghị lực, cho con mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời. Tình yêu của mẹ đối với con là vô điều kiện sẽ không bao giờ mất đi dù con có làm bất cứ điều gì sai trái đi nữa thì mẹ cũng không trách con. Mẹ là một người dũng cảm và xinh đẹp trong mắt con, mẹ luôn hiền từ, đôi khi cũng thật nghiêm khắc nhưng con biết mẹ làm thế chỉ để cho con biết mình làm đúng hay sai.
Được sống trong tình thương của mẹ là điều tuyệt vời nhất, niềm hạn phúc to lớn nhất đối với con. Con yêu mẹ nhiều lắm
Hơi ngắn nhưng mong bạn nhận
100% ko mạng
Vote đầy đủ + Xin hay nhất cho nhóm