Câu 1: Bây giờ , tôi đã trưởng thành , nhưng không sao quên được bài học đầu tiên , đứng trước ngôi mộ của người bạn thân , tôi bồi hồi nhớ lại . Ngày đó , tôi còn hung hăng , khinh thường người khác nên đã làm Dế Choắt chế một cách oan uổng , tôi hối hận lắm . Giờ đây , cảm xúc tôi lẫn lộn nhưng có lẽ là xấu hổ là nhiều nhất . Phải rằng ngày đó , tôi nghe lời Dế Choắt không trêu ghẹo chị Cốc , phải chi tôi đào hang và sống hoà hợp với cậu thì có lẽ cậu đã không chết . Đến bây giờ , câu khuyên nhủ của Dế Choắt vẫn cứ văng vẳng bên tai tôi , nhắc cho tôi nhớ . Biết làm sao được vì mọi chuyện đã qua rồi , tôi phải sống tốt hơn để sự hi sinh của cậu bạn không lãng phí , cho Dế Choắt được yên tâm . Tôi khuyên các bạn , đừng như tôi , không thì sẽ gây hại cho bản thân và mọi người !