HOA: Cái gì vậy ba?
BA: Đó là một tấm bưu thiếp của chú Nghĩa của tôi. Anh ấy đã gửi nó từ BangKoK
HOA: Anh ấy đang làm j ở BangKoK?
BA: Anh ấy là một phi công. Đó là công việc để bay đến đó.
HOA; Thật thú vị ! Anh ấy chỉ bay đến BangKoK ?
BA: Không anh ấy bay khắp vùng. Anh ấy thường bay đến Hồng Kông cũng như BangKoK. Đôi khi anh ấy bay đến Kuala Lumpur, Singapore hoặc Jakarta. Thỉnh thoảng anh đến Phnom Penh, Vientiane hoặc Yangon.
HOA: Tôi muốn xem tất cả những nơi đó.
BA: Tôi cũng vậy. Chú tôi gửi bưu thiếp cho tôi mỗi khi chú đi xa, vì vậy tôi có cả hai tem bưu thiếp từ tất cả các thành phố đó.
HOA: Cho tôi xem được ko?
BA: Chắc. Tôi sẽ mang album của mk đến trường vào ngày mai.