1. Chuyện về nhân vật "tôi" khi chứng kiến bạn mình bị đuối nước được cứu.
Xảy ra ở con sông nhân vật tắm
Thời điểm là năm lớp Bốn, khi nhân vật tắm sông với các bạn
2. Những người tham gia: Nhân vật "tôi", vài (4) bạn trong xóm, một chú tốt bụng, cha mẹ của nhân vật "tôi"
Hành động, lời nói, cử chỉ
+một bạn bị nước sông cuốn ra xa
+đầu óc nhân vật "tôi" quay cuồng không còn biết điều gì khi chứng kiến bạn mình như thế
+hai bạn còn lại của nhân vật tôi bình tĩnh hô hoán người đến cứu giúp
+có một chú tốt bụng đã cứu được bạn tôi lên bờ
+bạn nhân vật "tôi" mặt tái mét và chuyện đó khiến nhân vật sợ đến tận bây giờ
+cha mẹ đã nhiều lần giáo dục nhân vật về sự nguy hiểm khi đi tắm biển nô nghịch mà không có người lớn.
3. Diễn biến
Năm lớp Bốn nhân vật 'tôi' cùng một vài bạn trong xóm nhân buổi học về sớm đã rủ nhau đi tắm sông. Vì nước sông chảy xiết nên trong có một bạn bị nước sông cuốn ra xa. May mắn hai bạn còn lại của nhóm bình tĩnh hô hoán người đến cứu giúp và có một chú tốt bụng đã cứu được bạn lên bờ. Sau tai nạn này, nhân vật đã cẩn thận hơn khi làm bất cứ việc gì và thầm cảm ơn ông trời vì đã được bình an.
Trình tự thời gian
4. Do nhân vật đi tắm sông nô nghịch mà không có người lớn, nước sông chảy xiết.
5. Cảm xúc:
-Hồi hộp, mong chờ, yên tâm khi bạn đó được cứu, rút ra được bài học kinh nghiệm cho mình