Hai hình ảnh trên liên quan tới vụ việc người Hàn Quốc " chê " bánh mì ( chính xác hơn là nền ẩm thực ) Việt Nam.
Ai cũng có lòng tự tôn của mình. Và cũng chẳng có gì lạ khi một món ăn xếp hàng thế giới bị "dìm" bởi những người thiếu kinh nghiệm về ẩm thực sẽ khiến lòng tự tôn của dân tộc như bị xâm hại. Không chỉ ẩm thực, các dân tộc cũng không muốn nền văn hóa của mình bị đánh giá bởi một người thiếu hiểu biết. Đây chính là trường hợp chứng minh. Sau đón khách từ Hàn Quốc, họ đã cách ly những người này. Thực phẩm trong thời gian này dành cho nhóm khách là bánh mình. Nhưng vì không có hiểu biết về ẩm thực Việt nên họ đã từ chối và phản bác. Họ bị cộng đồng mạng chỉ trích. Ngay sau đó, nhóm người này đã lập một nhóm mang tên ApolgizeToVietNam để xin lỗi về việc này. Từ đó ta thấy rằng lòng tự tôn của dân tộc là rất lớn, nếu không có hiểu biết thì đừng có đánh giá lung tung.