1. Hình ảnh trên khiến em liên tưởng đến sự việc nào?
Em liên tưởng đến sự việc báo Hàn Quốc đưa tin về 20 người Hàn tại Đà Nẵng đã tỏ thái độ chê bai bánh mì Việt Nam.Và người Việt Nam đã đứng lên đáp trả và bất bình với hastag #APOLOGIZETOVIETNAM đứng thứ 2 trending toàn cầu cũng là thể hiện sự tự tôn của dân tộc
Từ hình ảnh trên, em hãy trình bày suy nghĩ của mình về lòng tự tôn dân tộc.
Bài làm
Từ xưa đến nay dân tộc Việt Nam ta vẫn luôn là một trong những dân tộc đáng tự hào nhất.Chúng ta sinh ra mang dòng máu lạc hồng,qua bao nhiêu trận chiến tranh xâm lược của các cường quốc,dân tộc ta vẫn luôn giữ được nền độc lập.Dân tộc Việt Nam ta cũng giống như các dân tộc khác,đều có những nền văn hoá ẩm thực,chữ viết và truyền thống khác nhau
Thế nhưng trong thời gian qua,báo Hàn Quốc đã đưa những thông tin sai lệch chê bánh mì của Việt Nam.Một món ăn đường phố truyền thống của cả dân tộc Việt Nam,một món ăn đã gắn kiền với mảnh đất hình chữ S của chúng ta từ rất lâu đời.Có lẽ cũng chính vì như vậy ,mà tinh thần đoàn kết,lòng tự tôn của dân tộc lại trỗi dậy trên cộng đồng mạng Việt Nam .
Bởi vì mỗi dân tộc đều có nét truyền thống riêng,nét đẹp riêng ,bản sắc văn hóa riêng .Vậy thì thái độ chê bai,và đặc biệt còn đưa lên báo của Hàn Quốc, nói đã bị đối xử thậm tệ quả thật là rất quá đáng và cũng chính vị vậy ,chúng đã gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng mạng Việt Nam cũng là ngòi châm cho ngọn lửa sự tự hào,ngọn lửa yêu nước và tự tôn của dân tộc Việt Nam
Ngọn lửa ấy lan toả đến người dân,cư dân mạng Việt Nam và cùng đứng lên ,đấu tranh đòi lại công bằng cho món ăn đường phố "bánh mì" rất đỗi thân thuộc và hơn cả là lấy lại công bằng,sự tự tôn của dân tộc Việt Nam.
Những hành động đòi lại công bằng ấy.những hành động đòi lại công lý ấy,những hành động đoàn kết đó.Mà đối với em,em lại cảm thấy giống như những câu từ của bác Hồ trước đây từng nói vậy " Nó kết thành một làn sóng mạnh mẽ,nhấn chìm tất cả bè bán nước và cướp nước " .Đó là sự tự hào về bánh mì Việt Nam,sự tự tôn của dân tộc Việt Nam.Nó không tầm thường,không giẻ rách ,và bất cứ ai cũng không thể nào hạ bệ hay khinh nhục được.
Qua chuyện này,em càng tự hào vì mình là người Việt Nam.Một đất nước kiểm soát dịch tốt mà không để ai bị thiệt mạng,một đất nước dù cho còn nghèo nhưng quang vinh,cùng nhau vượt qua nạn dịch mà không ai bị bỏ sót.
Em tự hào vì những con người Việt Nam,chân chất nhưng vẫn luôn giữ lòng tự tôn của dân tộc,sẵn sàng đứng lên khi dân tộc của mình bị khinh rẻ.
Mà trang báo nổi tiếng CNN đã từng ưu ái gọi tên bánh mì ở Hội An là “vua của các sandwich trên thế giới”. Tất cả là minh chứng cho thấy bánh mì không phải món ăn “tầm thường” như những gì nhóm du khách Hàn tưởng tượng và nói như trong bài báo kia.
Thế nhưng ,qua sự việc này,hình ảnh của bánh mì Việt Nam đã được minh oan và còn chứng minh được ,dân tộc Việt Nam ta là một dân tộc đáng tự hào.Mà lòng tự tôn của dân tộc ta,không có bấy kì một đất nước nào có quyền được dẫm đạp lên .Đồng thời ,càng thắt chặt thêm tình đoàn kết và lòng tự tôn,tự hào về dân tộc của Việt Nam chúng ta
Cần dài hơn thì cmt nha =="