Bài Làm :
Câu 6 :
- Nếu là cậu bé trong câu truyện trên, em sẽ nói cảm ơn mẹ vì mẹ đã cứu em một mạng. Nêu ngày hôm đó không có mẹ cứu thì chắc bây giờ em đã không còn trên đời nữa. Cảm ơn mẹ vì mẹ đã hi sinh khuôn mặt đẹp đẽ và duyên dáng của mẹ để cứu sống em.
Câu 7 :
- Trạng ngữ : Nghe xong
- Chủ ngữ : Chú nhỏ
- Vị ngữ : Ùa tới ôm chầm lấy mẹ, nước mắt lưng tròng
Câu 8 : D. Suy tính
- Có thể thay từ "Suy tính" vào từ "Suy nghĩ"
Câu 9 : A. Dùng quan hệ từ
- Dùng quan hệ từ là từ "nhưng" để nối hai vế câu với nhau
Câu 10 :
- Danh từ : Bà
- Động từ : Có
- Tính từ : Xinh