2 ^ (x+1) + 2 ^ (x+3) = 160 làm hộ plss
nhanh với mình nhé : Bằng một đoạn văn không quá 50 từ, hãy nêu cảm nhận của em về bài hát " Ngày đầu tiên đi học", nhạc: Nguyễn Ngọc Thiện, lời: thơ Viễn Phương.
III. Correct a mistake 1. Look at those black clouds! It is going to raining. 2. Acupuncture is one of the oldest medical treatment in the world. 3. Her fans admit that her voice is beautiful, and her performance is not good. 4. A tablet PC is used for surfing the web, sending emails, making phone calls and listen to music. 5. It takes them two hours travelling to Dublin by car. 6. The workshop is so interesting that we aren’t wanting to leave now. 7. Doing crossword puzzles surely has beneficial effects to our brain’s memory. 8. Are you interested in studying French? - Yes, learning a foreign language is excited. 9. I taught English in this school since I graduated from University. 10. The match was cancelled, but we decided to stay at home.
Từ một điểm A trên sông, cùng lúc một quả bóng trôi theo dòng nước và một nhà thể thao bơi xuôi dòng. Sau 30 phút đến một cái cầu C cách A 2km, nhà thể thao bơi ngược trở lại và gặp quả bóng tại một điểm cách A 1km. a. Tìm vận tốc của dòng nước và vận tốc của nhà thể thao trong nước yên lặng. b. Giả sử sau khi gặp quả bóng nhà thể thao bơi quay lại đến cầu C rồi lại bơi ngược dòng gặp quả bóng, lại bơi quay lại cầu C và cứ thế... cuối cùng dừng lại cùng quả bóng tại cầu C. Tìm độ dài quãng đường mà nhà thể thao đã bơi được. Mong các chuyên gia giúp ạ ;-;; Mk cần cực gấppp
Tìm một câu tục ngữ thể hiện đạo lí tốt đẹp của ông cha ta
Giúp em với mọi người ơi!!!!!!!! 1.Ms Jane likes ........... in the park after her working hours. 2.The two children of the Smiths often ........... in their summer holiday. 3.My close friend really enjoys .............. 4. She spends quiet a lot of free time ............. 5. My father’s is very much interested in ............. at weekends. 6. Girls often fancy .................. in order to release stress.
Có anh tính hay khoe của. Một hôm, may được cái áo mới, liền đem ra mặc, rồi đứng hóng ở cửa, đợi có ai đi qua người ta khen. Đứng mãi từ sáng đến chiều chả thấy ai hỏi cả, anh ta tức lắm. Đang tức tối, chợt thấy một anh, tính cũng hay khoe, tất tưởi chạy đến hỏi to: – Bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không? Anh kia liền giơ ngay vạt áo ra, bảo: – Từ lúc tôi mặc cái áo mới này, tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả! Tại sao đây lại gọi là chuyện cười, có chi tiết nào gây cười (trong khi chẳng có đoạn nào buồn cười?) ?
Vẽ anime nữ, co line, màu tùy Đẹpp:>
Mọi người giúp mik với(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧
Giải thích chi tiết Nhất có thể cho em cái này đi ạ ?(cho x thôi mà sao tìm đc y luôn ạ?
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến