* Viết đoạn văn 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về sống hữu ích :
=> Chào bạn nha ~~ Bạn tham khảo bài làm của mình nhé , văn mình dở lém , thông cảm nhen ^_^ :
Trong cuộc đời của mỗi con người , ai ai cũng muốn mình trở nên đẹp hơn trong mắt mọi người , và điều đó phải được thể hiện qua hành động , cử chỉ chứ không phải chỉ qua mỗi lời nói . Một trong những lẽ sống vô cùng cao quý , thiêng liêng đó chính là sống hữu ích . Vậy , sống hữu ích là gì ? Sống hữu ích là sống một cách cao đẹp , cao thượng , biết làm nhiều việc tốt , việc thiện , ta biết hi sinh , cố gắng , cống hiến hết mình cho cuộc sống , cho đất nước . Sống hữu ích là lối sống đẹp , phù hợp với xã hội hiện đại . Người có lối sống hữu ích là khi họ biết cống hiến , chia sẻ , muốn làm những việc thiện để góp phần cho cuộc sống tươi đẹp hơn . Họ biết nghĩ cho người khác , biết quan tâm đến mọi người nhiều hơn . Đó chẳng phải là lẽ sống đẹp , hữu ích sao ? Dù cho hoàn cảnh có thế nào đi chăng nữa , họ vẫn luôn biết san sẻ tình yêu thương của chính bản thân mình , họ muốn cống hiến cho đời bằng cả sức lực của mình , họ muốn mở rộng vòng tay , trái tim của mình để chia sẻ , giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn . Khi họ vấp ngã , họ vẫn có thể tự đứng dậy bằng chính đôi chân của mình , đó là bệ phóng để họ vươn tới thành công , nhưng khi họ thành công , họ vẫn luôn khiêm tốn , vẫn luôn không ngừng cố gắng chứ không tự mãn . Nếu xã hội , cá nhân nào cũng biết sống một cuộc sống có ích thì chẳng phải cuộc sống này sẽ thêm đẹp đẽ , tươi đẹp biết bao . Nhưng thật đáng buồn , trong xã hội hiện nay vẫn còn tồn tại những cá nhân lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến bản thân mình , chỉ biết nhận lại chứ chẳng biết cho đi , họ không muốn đóng góp , không muốn san sẻ những gì mình có cho mọi người , cho cuộc sống , thậm chí , họ còn làm những việc trái với đạo đức , trái với lương tâm . Đó là những cá nhân đáng lên án . Ta hãy sống đẹp , sống có ích , hãy tạo nên sự khác biệt của chính bản thân mình , đừng lãng phí thời gian mà hãy suy nghĩ để làm những việc thiện , có ích . " Bông hoa tồn tại để góp hương sắc , làm đẹp cho đời . Con ong tồn tại để dâng cho đời những chén mật ngọt ngon . Còn con người , tồn tại để làm cho cuộc sống của chính mình và mọi người xung quanh trở nên ý nghĩa "
CHÚC BẠN HỌC TỐT
NO COPY !!!!
@ Heo