Ca dao hay tục ngữ thì làm sao mà sáng tác được hả bạn XD 
Mình viết thơ nhớ ^^ :
Mỗi năm chỉ có một lần
Hai mươi / mười một của thầy cô em
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 
Em xin chúc thầy ngày càng đẹp giai
Chúc cả cô giáo của em
Mong sao cô sẽ ngày càng hiền hơn
Thầy cô áp lực bộn bề
Cũng vì lũ trò nghịch ngợm lôi thôi
Biết ơn dạy dỗ cô thầy
Chúng em xin hứa vâng lời học ngoan
Học không chỉ vì mình ta
Còn vì cha mẹ xã hội hôm nay
Lời cuối không có gì hơn
Mong thầy cô sẽ thành công đời đời.
                               ( Theo Lía 0327 )
____________________________
Bài văn có thể lát nữa mình sẽ viết hộ bạn