câu 1: Qua những lời bình phẩm của cậu bé, em thấy tính cách nổi bật của nhân vật là chủ quan, chỉ nhìn mọi vật theo góc nhìn bi quan cá nhân, phiến diện.
câu 2: (Câu này mình chỉ đưa ý thôi nhé)
*MĐ
*TĐ:
-Giải thích: +sự thay đổi là sự biến chất, thay thế một thứ gì đó bằng cách chủ động hoặc bị động theo hướng tốt hoặc xấu
+tích cực là sự tốt đẹp, cách nhìn tích cực là hướng suy nghĩ lạc quan
-Vì sao ta phải biết thay đổi cách nhìn theo hướng tích cực?
+Trong cuộc sống con người ta phải biết nhìn mọi thứ theo chiều hướng tích cực. Sự thay đổi cách nhìn cuộc sống theo hướng tích cực chính là thay đổi cuộc sống của bạn theo hướng tích cực. Vì khi bạn nhìn mọi thứ với cách nhìn tiêu cực và bi quan sẽ khiến tâm trạng của bạn không tốt, từ đó ảnh hưởng đến mọi việc quanh bạn. Hay chính cách nhìn tiêu cực sẽ khiến bạn có đánh giá sai về người khác. Ví dụ như trong câu chuyện trên, với cách nhìn phiến diện của mình, cậu bé đã đánh giá người hàng xóm là hậu đậu, vụng về, không biết giặt vải. Nhưng trên thực tế, người hàng xóm kia giặt vải rất sạch, những vết bẩn là do chiếc cửa sổ mà cậu bé nhìn ra. Chỉ đến khi người mẹ lau chiếc cửa kính ấy cậu bé mới nhận ra. Trong cuộc sống có rất nhiều sự việc, hành động đẹp nhưng với cách nhìn phiến diện, bi quan của mình trở thành những hành động xấu. Sự cố chấp ấy có thể gây ra do môi trường sống, mọi người xung quanh. Người này nghe người kia, học theo cách nhìn tiêu cực của người kia rồi truyền cho những người khác. Cái nhìn tích cực cũng cho ta nghị lực để cố gắng trong cuộc sống, vượt lên nghịch cảnh và đứng vững trước dòng đời. Chính chúng ta phải tự biết thay đổi cách nhìn của bản thân vì "không ai có thể cứu bạn ngoài bản thân bạn".
-Dẫn chứng: Trong cuộc sống chúng ta gặp không ít những tấm gương sở hữa cách nhìn tích cực với cuộc sống, ví dụ như Hellen Keller: một nhà văn, một nhà hoạt động xã hội lớn người Mĩ. Bà là một người khiếm thị, khiếm thính nhưng chính nhờ cách nhìn tích cực về cuộc sống bà đã vược lên nghịch cảnh và trở thành một trong những nhân vật tiêu biểu của thế kỉ 20
-Phản đề: Tuy vậy, cái gì cũng có mặt trái của nó, chúng ta không chỉ gặp những tấm gương sáng về cách nhìn tích cực trong cuộc sống nhưng ta cũng gặp không ít người có cái nhìn tiêu cực. Rất điển hình như những thanh thiếu niên chịu áp lực trong cuộc sống, trở nên bi quan, nhìn mọi thứ theo cách tiêu cực và cuối cùng là tự vẫn. Những người trưởng thành thất nghiệp, chịu áp lực từ gia đình và xã hội cũng nhìn mọi thứ theo cách tiêu cực và rồi lại tự vẫn. Qua những ví dụ điển hình nhất, ta có thể thấy, tất cả những người có cái nhìn tiêu cực đều có cái kết thảm thương, vậy nên, ta phải....
*KĐ