Chú gà trống đằng xa đã ưỡng tấm ngực lớn để gọi mặt trời lên cao còn chiếc đồng hồ báo thức nhỏ xinh mà mẹ gọi mua cho em đã đánh thức em dạy hàng ngày. Em thực yêu thích chiếc đồng hồ báo thức của em lắm.
Ngắm nhìn hình ảnh chiếc đồng hồ báo thức này cũng chính là món quà đầu năm học mới mẹ mua cho em. Trông đồng hồ nhỏ nhắn là thế nhưng cũng đã giúp em biết được giờ giấc đồng thời hẹn giờ để em tỉnh dậy. Đồng hồ có màu xanh da trời là chủ đạo. Quan sát phần mặt đồng hồ hình tròn, màu trắng nhìn rất hài hòa và trông cũng vô cùng bắt mắt nữa. Thêm với đó chính là những con số trên chiếc đồng hồ đã được người sản xuất ra nó đánh dấu bằng chữ số la mã để em biết được lúc này là mấy giờ, hay chính xác là mấy phút. Tất cả các con số này cũng được làm bằng màu đen đậm cho nên thật dễ nhìn.
Chất liệu để làm lên chiếc đồng hồ này là nhựa cứng vô cùng chắc chắn. Nếu như không may để đồng hồ rơi hay bị va đập mạnh thì cũng sẽ bị vỡ. Chính vì tế cần phải cẩn thận bảo vệ chiếc đồng hồ này cẩn thận.
Quan sát ngay ở phần phía sau chiếc đồng hồ báo thức của em cũng có một cái giá đỡ giúp để chống cho chiếc đồng hồ luôn luôn giữ được thăng bằng, không bị ngã ngửa về sau nữa. Thế rồi đằng sau cũng là nơi mà chứa hộp đựng pin, khi hết pin ta lại mở lắp rồi thay pin là đồng hồ lại chạy như bình thường.
Đối với em thì chiếc đồng hồ báo thức cũng chính là một người bạn thân thiết đối với em. Nhờ có chiếc đồng hồ này mà không bao giờ em bị muộn học.