Kính gửi mẹ yêu!
Người phụ nữ thân thiết trong đời con ư? Tất nhiên là ở đâu con cũng sẽ có người phụ nữ thân thiết và yêu quý con rồi, nào là: Bà ngoại con, dì con, mợ con, cô con,.. vân vân và vân vân. Nhưng mà nói đến sự quan trọng của người phụ nữ ấy thì chắc chắn không ai khác là mẹ thân yêu của con rồi!
Và ngày mai cũng là ngày mùng 8-3 rồi. Ngày đó chính là ngày mà phụ nữ được tôn trọng nhất, yêu thương nhất, và cần được quan tâm nhất để đền bù cho những năm tháng vất vả mà mẹ nuôi chúng con, vất vả làm công việc tới sáng mà không cần ngủ, lúc đó tren tay mẹ chỉ cầm mỗi một ly cà phê nóng hổi giúp mẹ tỉnh táo lại. Ôi mẹ yêu! Con cảm ơn mẹ đã chăm sóc và yêu thương con, che chở cho con những ngày tháng qua. Những năm tháng ấy, thời gian trôi qua thật nhanh làm những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện. Con xin lỗi mẹ vì đã làm những điều sai trái, nhiều lần trốn mẹ đi chơi, đi mua những món đồ mà mẹ không biết.
Đã bao lâu nay con rất muốn nói câu này với mẹ, nhưng mà con không đủ can đảm và cảm thấy con thật không xứng với câu này con nói! Nhưng vì muốn cảm ơn mẹ rất nhiều nên con nói rằng CON YÊU MẸ!