(Nếu bạn là con gái thì mình xin chúc bạn mùng 8 tháng 3 vui vẻ nhé!)
Bài làm:
Gửi mẹ yêu của con!
Có lẽ, đây là lần đầu tiên con viết thư cho mẹ. Con biết rằng khi mẹ đọc bức thư này thì mẹ sẽ rất ngạc nhiên.
Con muốn cảm ơn mẹ đã chịu đau chín tháng mười ngày để sinh ra con. Chắc hẳn lúc đó mẹ rất vui khi đã sinh ra được một hài nhi bé bỏng. Không những mẹ phải chịu đau để sinh con ra mà mẹ còn phải làm lụng vất vả, nuôi dưỡng con đến tận ngày hôm nay. Mẹ đã dồn hết tâm huyết cho con lớn lên mà chẳng đắn đo suy nghĩ gì cả.
Con biết mẹ rất là thương con. Nhưng ...con đã rất nhiều lần làm mẹ buồn phiền và thất vọng về con. Lúc đó con hối hận vô cùng. Con chỉ muốn lại gần mẹ và nói:"Con xin lỗi mẹ!"mà thôi. Nhưng chẳng hiểu sao, lúc đó con không thể nào làm được như vậy. Vào lúc đó con thấy mình càng có lỗi với mẹ hơn.
Bao nhiêu năm tháng qua, con biết mẹ đã phải chịu rất nhiều cực khổ chỉ vì kiếm lấy đồng tiền để nuôi lấy con ăn học. Giờ đây con chỉ muồn nói với mẹ rằng:"Con cảm ơn mẹ rất nhiều, cảm ơn mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng con, cảm ơn mẹ đã cho con thêm động lực để con vươn lên...!''
Con yêu của mẹ!
(Hết)
(Bài văn của mình không chép mạng nha ,mình tự làm vì lúc thi học kì 1 mình viết thư tặng mẹ nên giờ vẫn còn)
(Mình phải mất khoảng 15p để đánh máy đó)