Trường cấp hai Cộng Hòa là ngôi trường gắn bó sâu sắc với em. Trường em năm bên kia đường quốc lộ. Ngôi trường được bao phủ bởi một màu vàng tươi. Trong nắng mai, ngôi trường như một lâu đài bí ẩn ẩn mình sau cái nắng êm ả. Trường có ba dãy phòng học khang trang, rộng lớn. Nó đã cùng em gắn bó trong những năm tháng học trò ngây thơ, hồn nhiên. Ở trong trường, ta bắt gặp những ghế đá, hàng cây xanh tươi,.. Đó đều là kí ức gắn với tuổi học trò của mỗi chúng ta. Ngôi trường còn giàu truyền thống với hơn năm mươi năm xây dựng, phát triển. Có lẽ vì thế mà em hay bất cứ học sinh nào cũng đều luôn tự hào về mái trường thân thương. Em yêu mái trường này, mái trường của vô vàn những vui buồn, những kỉ niệm tuổi học trò. Xa ngôi trường, lòng em nôn nao xúc cảm và lời ca ấy mãi mãi vọng lại trong tim "EM yêu trường em".