MB : Tuổi thơ của tôi đã trải qua biết bao kỉ niệm vui buồn, có những kỉ niệm cùng bạn bè, cùng gia đình hay chỉ là kỉ niệm của riêng tôi . Những kỉ niệm chính là những kí ức tươi đẹp đáng nhớ nhất , đối với tôi kỉ niệm không thể quên đó là ngày khai trường đầu tiên khi .
TB : Nhớ ngày đó khi tôi vào lớp 1 trong sự ngỡ ngàng . Trên đường đi tôi hỏi mẹ đủ thứ về ngày khai giảng . Hai bên đường những chú chim họa mi đang hót líu lo tạo thành một bản hòa ca của ngày khai trường , những hàng cây đung đưa vẫy gọi theo gió như đang dẫn lối . Tôi còn nhớ mình đã rất gìn giữ bộ quần áo mới mặc trong ngày đi học đầu tiên, lúc nào cũng ngó xuống lấy tay phủi bụi rồi lại sửa khăn quàng cho chỉnh tề, không dám đưa tay bẩn lên sờ vào quần áo . Trước cổng trường các bạn học sinh òa khóc , lòng tôi lại lo lắng , hồi hộp . Buổi lễ khai giảng đc bắt đầu . Thầy hiệu trưởng phát biểu đôi lời và sau đó là lời phát biểu gửi tới các con của các bậc phụ huynh .Đã tới lúc quan trọng nhất là tiếng trống trường "Tùng,Tùng.." . Sau đó chúng em về lớp , gặp cô giáo mới , bạn mới .
KB :Thật khó để kể được hết những cảm xúc của tôi trong ngày khai trường đầu tiên . Ngày đầu là thế đó nhưng để lại bao cảm xúc , kỉ niệm ùa về .
Cho mình xin ctlhn+5 sao nhé :)