Bài làm:
Mới đây thôi mà thời gian trôi nhanh quá, hiện giờ đã là những ngày gần cuối năm. Người ta sẽ mua bán, sắm sửa mọi thứ cho năm mới và đống đồ cũ không còn tác dụng gì như tôi chắc hẳn sẽ bị bỏ đi ở một nơi nào đó, có thể là thùng rác hoặc cũng có thể bị gió cuốn bay rồi lưu lạc nơi đầu đường xó chợ.
Đang trầm ngâm suy nghĩ thì tôi bỗng thấy cô chủ của tôi và các bạn đang cùng nhau đi tới ngồi cạnh chiếc bàn uống nước. Cô chủ nói:
-Các bạn ạ, hôm nay đội tình nguyện viên chúng ta sẽ họp về môi trường. Theo như mình được biết, mỗi năm, chúng ta đều sẽ vất một lượng lớn đồ dùng trong nhà vào dịp Tết vì lý do không thể dùng được nữa. Nhưng theo mình, làm như thế là rất lãng phí và không thân thiện với môi trường, mỗi đồ dùng bị bỏ đi đều có thể tái chế và sử dụng lại được, các bạn thấy sao?
-Mình đồng ý với bạn. Nhưng tình trạng này vẫn luôn tiếp diễn mà không có dấu hiệu dừng. Chúng ta phải làm sao?- Một bạn nói. Bạn khác nghe vậy thì trả lời:
-Như bạn ấy đã nói, 'mỗi loại đồ dùng đều có thể tái chế và sử dụng lại được" vậy thì chúng ta chỉ cần tái chế và sử dụng lại thôi. Một bạn khác nghe vậy thì gật gù đồng ý rồi lại nói thêm:
-Không phải chỉ có chúng ta, mọi người đều làm vậy thì mới bảo vệ cho môi trường. Theo mình, chúng ta nên tuyên truyền cho mọi người nhìn thấy tác hại của việc lãng phí đồ cũng như là tác dụng của việc tái chế đồ cũ. Cô chủ nghe vậy thì hài lòng nói:
-Được rồi, vậy thì chốt như thế nhé! Chiều nay chúng sẽ họp về việc tuyên truyền, giờ thì cũng muộn rồi nên mọi người giải tán đi, đi về cẩn thận nhé!
Cứ thế, lần lượt từng người một đều đi về, cô chủ của tôi tiễn họ ra tận của rồi bước vào tiếp tục lập ý tưởng. Tôi hỏi cô chủ:
-Cô chủ ơi, tại sao cô lại lập ra ý tưởng như thế? Cô chủ nghe vậy mỉm cười nói:
-Bác Lịch ạ, tôi muốn bảo vệ con người và yêu môi trường xanh, sạch, đẹp. Những điều tôi làm chỉ là muốn xã hội tốt đẹp hơn với cả... có những thứ đồ cũ thực sự có ý nghĩa rất lớn với con người. Có thể họ chỉ ham muốn có cái mới cái đẹp mà quên mất rằng những món đồ cũ tuy không xinh xắn, đẹp đẽ như thế nhưng lại là thứ khiến họ thoải mái và dễ chịu hơn gấp bội lần đồ mới.
Tôi rất vui và xúc động vì cô chủ đã hiểu thấu cho nỗi lòng của những thứ đồ cũ chúng tôi. Tôi sẽ luôn ủng hộ cho cô chủ và mong rằng kế hoạch của cô sẽ thành công rực rỡ và được nhiều người biết đến hơn. Để tinh thần bảo vệ môi trường và trân trọng những món đồ cũ sẽ lan rộng với mọi người.