Khoảnh khắc đáng giá nhất ở tuổi học trò là một tình bạn đẹp đẽ. Một thứ tình cảm mà sao nó khó diễn tả, nó thật đậm sâu trong tâm trí, cái cảm giác được chia sẻ buồn vui, sự bảo vệ và tiếng cười. Nó cũng giống như tình bạn thân của chúng tôi. BFF của tôi tên là Thư, người cùng tôi sẻ chia ngọt bùi bao lâu nay.
Thư đã làm bạn vs tôi suốt 5 năm cấp 1, có lẽ nó là người duy nhất hiểu ý tôi. Tuy nó hơi nóng và mạnh mẽ, nhưng nó cũng sống rất tình cảm. 2 chúng tôi thân với nhau rất đậm sâu nếu như không có ngày định mệnh đó, cậu ấy phải chuyển trường vì lí do gia đình. cậu ấy đi không có một tung tích j, chỉ nghe người ta nói rằng ba của Thư bị thất nghiệp nên chuyển nhà để định cư nơi khác. Tôi chỉ có thể nói lời tạm biệt tronng thầm lặng. Từ đó, tôi không còn nghe một tung tích j của Thư nữa. Có lẽ, chũng tôi phải chia xa nhau???Dù có là thế, nhưng tôi mong chúng tôi sẽ được gặp lại nhau.
TẠM BIÊT THƯ, HÂN SẼ NHỚ THƯ NHIỀU LẮM......