Học online thời covid - 19
Cuối những năm 2019, dịch bệnh covid xuất hiện ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) sau đó lan rộng ra thế giới trong đó có Việt Nam. Để ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của virus vào cơ thể mỗi con người, Chính Phủ đã cho học sinh, sinh viên nghỉ học, thay thế hình thức học trực tuyến bằng cách học online. Và có lẽ, đây chính là điều ấn tượng nhất với em trong đợt nghỉ dịch này.
Em ấn tượng là bởi mặc dù nghỉ học, nhưng chúng em vẫn có cơ hội được học tập, được trau dồi kiến thức. Hơn thế nữa, chúng em cũng được tiếp cận với một phương pháp học mới, đó là học online. Thật là thú vị! Cũng bởi sự thú vị và hào hứng ấy mà bạn nào bạn nấy cũng say mê học tập. Bên cạnh đó, em cảm nhận rằng dù nghỉ dịch nhưng với hình thức học này, em vẫn được học, được gặp thầy, gặp bạn. Chúng em vẫn có thể trao đổi với nhau, trò chuyện, hàn huyên với nhau. Đặc biệt, thông qua mỗi câu chuyện, chúng em còn hiểu nhau hơn và cũng không quên dặn dò nhau thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị của Bộ y tế đã đề ra.
Tuy nhiên, cạnh bên những mặt tốt của hình thức học online, vẫn còn tồn đọng rất nhiều bất cập. Đó là đối với những bạn gia cảnh nghèo khó, các bạn không có Internet để phục vụ cho việc học tập. Nắm bắt được tình hình, cả lớp em đã chung tay nhau quyên góp làm bánh, làm đồ ăn kiếm tiền vừa để phục vụ người dân vừa để ủng hộ các bạn số tiền nho nhỏ lắp đặt Internet.
Thật vậy, dịch bệnh virus corona đã làm đảo lộn cuộc sống của chúng ta. Nhưng em tin rằng, với lòng đoàn kết và sự quyết tâm cao độ, chúng ta sẽ chiến thắng nó như dân ta đã từng nhiều lần chiến thắng.