Hồi nhỏ, em rất thích đi bơi , em cũng rất muốn trở thành một vận động viên bơi lội giống anh hai của mình vậy . Nên từ nhỏ em đã được bố mẹ dẫn đi học bơi.
Em đã đi học bơi từ hồi lúc năm tuổi rồi. Những lúc mới tập bơi em rất sợ , nhưng mỗi khi nghĩ đến ước mơ của mình, em lại cố gắng kiên trì hơn nữa . Ngày nào em cũng học bơi từ chiều đến tối, em tuy rất mệt và đôi khi cũng muốn từ bỏ nhưng em lại nghĩ đến những thành công trong tương lai và mình phải cố gắng và kiên trì đến cùng. Cho đến khi lên tiểu học em đã được cô thể dục chọn vào đội tuyển bơi lội của trường , lúc ấy em rất phấn khích và vui mừng, không điều gì diễn tả được niềm vui bao la ấy được . Có một hôm , lúc ấy là giờ ra chơi , cô có bảo em lên phòng thư viện để cô nói chuyện , cứ tưởng em đã làm sai điều gì nhưng thì ra là cô muốn em thi bơi ở quận . Sau khi cô nói các quy tắc , ngày thi, chỉ cần nghe thôi em đã rất háo hức đến ngày được thi bơi rồi . Đến ngày thi em rất lo lắng , khi em vô thì chật kín người, điều ấy chứng tỏ rằng tỉ lệ thắng của em rất thấp . Khi thi các trường sẽ đại diện mỗi người hai cự li khác nhau , em được chọn bơi cự li một trăm mét và bơi tiếp sức . Khi ban tổ chức đọc số thứ tự và tên thì các thí sinh đứng lên bục nhảy theo số thứ tự , khi huấn luyện viên thổi kèn thì tất cả đồng loạt để tư thế chuẩn bị , tiếng thổi kèn thứ hai thì tất cả đồng loạt nhảy xuống và bơi . Sau khi bơi hai vòng thì em đã về đích đầu tiên , đấy là lần thi đầu tiên của em trong cuộc đời và còn được dành giải nhất . Sau khi kết thúc trận thi bơi thì em rất háo hức đứng lên bục giải nhất để nhận huy chương vàng và giải thưởng. Sau khi về trường em được rất nhiều người khen , chúc mừng . Em rất vui khi lần thi bơi đầu tiên ấy em được giải nhất . Từ khi ấy , em đã tham gia rất nhiều kì thi bơi lội khác nhau , và cũng có một lần em là đối thủ của anh em . Nhưng em vẫn thua anh em , chắc chắn sẽ có một ngày em sẽ chiến thắng anh em. Em sẽ cố gắng và cố gắng hơn nữa , sẽ có ngày em sẽ được đi thi giải quốc gia . Giải vàng của quốc gia cứ đợi đấy , sẽ có một ngày em sẽ lấy được thôi !
* Lưu ý: nên dùng đại từ tôi để bài văn thêm phần khách quan.