Nhà em có nuôi một chú chó giống Alaska vô cùng dễ thương. Em đặt tên nó là Mật, em vô cùng yêu quý Mật.
Mật nhà em đã được 2 tuổi rồi. Mẹ em rất thích chó đặc biệt là những chú chó to lớn có bộ lông xù nên mẹ đã mua một chú chó giống Alaska để nuôi trong nhà. Khi mới được mẹ mang về Mật nhỏ lắm, chắc chỉ khoảng 3 tháng tuổi nhưng giờ đây Mật đã thật to lớn. Mật cao khoảng 60cm và nặng hơn 30kg. Vì vậy nên nhìn Mật rất to lớn nhưng không hề đáng sợ mà ngược lại lại vô cùng đáng yêu.
Mật thuộc giống chó Alaska nên Mật có bộ lông rất dày và dài. Đây cũng là điểm em yêu thích ở Mật vì khi ôm hay vuốt ve Mật rất thích. Mật có bộ lông màu nâu đỏ rất lạ mắt so với những con chó mà em đã từng được thấy.
Đầu Mật to như quả bưởi, cái mõm dài màu trắng tinh. Mũi Mật màu đen, phần đầu mũi lại có màu hồng nhạt. Mật hay há miệng để thở, cái lưỡi hồng rung rung trong miệng như Mật đang cười. Hồi nhở khi Mật mới về nhà em tai Mật nhỏ và cụp, nhưng lớn lên thì tai Mật lại dần dần dựng đứng lên rồi phủ một lớp lông dày màu trắng nhìn tơi xốp.
Đôi mắt Mật màu nâu hạt dẻ rất đẹp. Đôi mắt ấy thường rất hiền lành, và khi Mật muốn xin xỏ điều gì lại vô cùng nũng nịu, dễ thương. Mật có chiếc đuôi rất đặc biệt, đuôi Mật xoắn tít, cuộn tròn trên lưng. Chiếc đuôi to như một cái chổi lông gà của ông em, lúc vui mừng Mật vẫy chiếc đuôi sang hai bên nhìn rất đáng yêu.
Hàng ngày Mật thường ở nhà cùng ông bà, ông bà thương Mật lắm, chiều Mật nên mua rất nhiều đồ ăn ngon, đồ chơi cho Mật. Mật ăn khoẻ lắm, mỗi bữa Mật ăn 1 bát tô to đồ ăn nên Mật càng ngày càng mập. Mật thích ăn nhất là thịt gà luộc, nên mẹ em một tuần sẽ cho Mật ăn thịt gà luộc 2 đến 3 lần.
Mỗi lúc em đi học về, Mật thường chạy ra cổng chờ em mở cổng để mừng và nhảy chồm lên người em. Em sẽ ôm ấp, vuốt ve Mật rồi hai đứa cùng đi vào nhà. Không giống với những chú chó khác được nuôi để trông nhà, Mật nhà em vô cùng thân thiện, khách nào tới chơi nhà Mật cũng ra vẫy đuôi rồi làm quen với người đó. Ai cũng thích Mật.
Cuối tuần, bố mẹ và em được nghỉ cả nhà sẽ đưa Mật ra công viên gần nhà em để cho Mật được chạy nhảy thoải mái. Những lúc như vậy Mật thích lắm, chạy tít cả nhà em gọi mà Mật không thèm quay lại. Chỉ lúc nào đã thấm mệt thì Mật mới chạy chậm lại, rồi quay về chỗ cả nhà em để xin nước uống.
Mật là một chú chó Alaska vô cùng đáng yêu, thông minh. Em rất thích Mật từ dáng vẻ bên ngoài cho tới tính cách thân thiện, hiền lành. Em coi Mật như một người em của mình luôn yêu thương và chăm sóc Mật.