bài làm
Hôm nay tôi xin phép mọi người xin tả về một câu chuyện . Câu chuyện đó mang tên là Rùa và Thỏ .
Vào một ngày trời đẹp , rùa đang tập chạy bên bờ sông . Để mình có thể rèn luyện và chạy nhanh hơn . Trong lúc đó , có một con thỏ đang dạo chơi bên sông gần đó thấy rùa nó nói :
" hahaha có một con rùa đang tập chạy kìa mắc cười quá , rùa mà còn đòi tập chạy hahaha ."
Rùa nghe vậy nó liền nói :
" Ê chú thỏ kìa sao cười tôi , chưa chắc ai chạy nhanh hơn ai đó . "
Rồi thỏ nói :
" Được thôi , chúng ta sẽ thi xem ai chạy nhanh hơn . "
Rùa nói :
" Được , thi thì thi xem ai nhanh hơn , sợ gì . "
Ngay sáng hôm sau , cuộc thi được bắt đầu . Hai người bắt đầu chạy , thỏ chạy một mạch ngay đến đích nhưng đến giữa đường thì thỏ bắt đầu rong chơi vì nghĩ rùa chạy chậm nên sẽ không đuổi kịp mình . Sau khi một vòng dạo chơi chú thỏ thấy mệt nên đã ngả lưng bên cây để ngủ . Trong lúc đó rùa đang cố gắng chạy thật nhanh về đích . Và rùa cũng chạy qua chỗ thỏ ngủ và gần đến đích . Lúc đó thỏ giật mình dậy và thấy rùa gần đến đích . Thỏ liền ba chân bốn cảch chạy một mạch đến đích nhưng đã muộn mất rồi rùa đã về đích trước nó .
Mình rất yêu quý câu chuyện này . Vì nó giúp mình học cách không được kiêu căng và phải biết yêu thương lẫn nhau . Nên mong các bạn nên đọc nhiều về câu chuyện này vì nó giúp cho chúng ta bớt kiêu căng đó .