1. Mở bài
- Dẫn dắt, giới thiệu câu tục ngữ Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng.
2. Thân bài
a. Giải thích:
- Nhiễu điều: loại vải quý màu đỏ
- Giá gương: giá đỡ của gương được làm từ loại gỗ quý, chạm trổ tinh xảo
→ Hai đồ vật luôn đi cùng với nhau, giữ gìn, chở che cho nhau.
→ Người dân sống trong một nước, cần phải yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau
b. Bàn luận:
- Vì sao người trong một nước lại cần phải yêu thương, giúp đỡ nhau?
- Vì đó là tình cảm tự nhiên của mỗi con người - yêu thương đồng loại
- Vì đó là đạo lý, truyền thống tốt đẹp được truyền dạy từ bao đời nay của dân tộc
- Vì chúng ta đang cùng chung sống trên một lãnh thổ, cùng chung phúc - họa, hưởng chung nguồn tài nguyên nên cần đoàn kết, giúp đỡ nhau
- Biểu hiện của việc mọi người trong cộng đồng yêu thương, giúp đỡ nhau:
- Những quỹ từ thiện, nhà trẻ SOS, chiến dịch quyên góp… để san sẻ nỗi bất hạnh với đồng bào
- Mọi người cùng nhau lao động, san sẻ vất vả để hoàn thành tốt công việc
- Bảo vệ, cứu giúp nhau khi gặp khó khăn, nguy hiểm
- An ủi, chia sẻ khi người khác gặp chuyện buồn...
(HS lấy những dẫn chứng cụ thể)
- Ý nghĩa của việc mọi người trong cộng đồng yêu thương, giúp đỡ nhau:
- Giúp cho mỗi cá nhân được sống tốt hơn, hạnh phúc hơn
- Giúp cho cộng đồng đoàn kết, nhờ đó tăng sức mạnh tập thể, đạt được nhiều thành tựu cao hơn và bảo vệ được đất nước trước thế lực khác
- Tác hại của việc mọi người trong cộng đồng không yêu thương, giúp đỡ nhau:
- Mỗi cá nhân khi gặp khó khăn, mệt mỏi, nguy hiểm… không được trợ giúp sẽ dễ bị tổn thương về tinh thần, thể xác, tương lai
- Sức mạnh cộng đồng, tập thể bị giảm đi, dễ bị tấn công, thua thiệt
c. Mở rộng vấn đề:
- Không nên lúc nào cũng trông chờ vào sự giúp đỡ từ người khác, vẫn cần phải tự rèn luyện, khắc phục khó khăn của mình
- Nên giúp đỡ, đoàn kết người khác bằng trái tim chứ không phải vì tư lợi
c. Kết bài
- Suy nghĩ, đánh giá của em về câu tục ngữ Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng.