1,
-Câu trần thuật: Cai lệ là một tên tay sai chuyên nghiệp, tiêu biểu, trọn vẹn nhất cho hạng tay sai tàn bạo ko có tính người.
-Nghi vấn: Tại sao lão Hạc lại bán cậu Vàng?
-Cảm thán: Ôi! Ta thật cảm động cho số phận đau thương và phẩm chất cao quý của người nông dân trong xã hội cũ.
-Cầu khiến: Thôi thì bán phắt đi!
2,
-Câu ghép: Chị Dậu không những là người phụ nữ dịu dàng, nhẫn nhục, giàu tình yêu thương chồng con mà chị còn có tinh thần phản kháng mạnh mẽ.
-Câu mở mở rộng thành phần: Đứa con chị Dậu bán là thằng Tít.
3,
-Câu phủ định: Chồng tôi đau ốm, ông không đc phép hành hạ.
-Câu bị động: Cai lệ bị chị Dậu túm lấy cổ.
4, Ông giáo là người giàu tình yêu thương.
5,
-Trợ từ: Nhà chị Dậu phải nộp những hai suất sưu.
-Thán từ: Ấy! Sự đời lại thường cứ như vậy đấy.
-Tình thái từ: Cụ bán nó rồi ư?
~Mong bạn cho mik ctlh+5 sao và cảm ơn nha~