Câu 1 phương thức biểu đạt tự sự
Câu 2 các câu trên viết theo kiểu câu trần thuật. Ngôi kể thứ nhất xưng " ta "
Câu 3 Từ hình ảnh hạt lúa thứ nhất, ta liên tưởng đến những con người ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Những bộ phận con người như vậy đáng bị lên án, phê phán mạnh mẽ...
Câu 4 Hình ảnh hạt lúa thứ hai giúp ta biểu tưởng đến những con người biết hy sinh, giúp đỡ người khác. Những người đó đáng được ngợi ca trân trọng. Hình ảnh hạt lúa thứ hai đáng được ta học tập, noi gương.
Đề 1
Câu 3. Các câu nghi vấn là
Người đàn bà dắt đứa nhỏ đi trên con đường kia ?
Người chiến sĩ nào đỡ bà cụ đi trên con đường kia ?
Cơ sở nhận biết : có dấu hỏi chấm ? ở cuối câu cùng vói từ ngữ nghi vấn " nào "
Tác dụng câu nghi vấn ấy thay thế cho lời giới thiệu khi tác giả muốn nhắc đến sự hy sinh, nghị lực sống, chỗ dựa vững chắc cho " người đàn bà " và " người chiến sĩ "
Câu 4
Câu thơ "..." gợi lên trong tôi những suy nghĩ về một đời vất vả cực nhọc, từng trải của người bà, người mẹ. Câu thơ giúp tôi hiểu thêm những khó khăn, vất vả mà bà, và mẹ trải qua. Có lẽ chẳng mấy ai hiểu được những giọt mồ hôi lăn dài trên vai gầy, những giọt nước mắt đắng cay, vui buồn của một đời long đong vất vả của người mẹ, người bà.