Cô Thương là cô giáo để lại cho em nhiều ấn tượng nhất khi mới bắt đầu vào học với mái trường THCS
Cô năm nay đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn , mà còn là giáo viên suất sắc của nhiều năm. Cô có dáng người cao thân hình mập mạp . Nước da của cô không còn mịn mà và trắng hồng như trước mà đã nhăn nheo vì tuổi già . Mái tóc của cô ngắn và óng ả. Đôi mắt cô rất dịu hiền . Khuôn mặt cô lúc nào cũng nở một nụ cười tươi tắn để lộ ra hàm răng trắng sáng và không đều. Cô giáo em thường mặc áo dài thướt tha, truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Cô cũng rất nghiêm khắc với những bạn học sinh lười biếng và quậy phá nhưng cô cũng ân cần khuyên nhủ các bạn ấy để các bạn học tập và tốt cho tương lai của chính bản thân mình
Cô giáo em được rất nhiều các bạn học sinh yêu quý và cả đòng nghiệp của cô nữa . Cô rất hay giúp đỡ học sinh trong việc học tập. Cô là một cô giáo rất yêu nghề cho dù nó có vất vả. Cô giáo em rất hay quan tâm giúp đỡ học sinh . Có hôm đang ngồi trong lớp để ôn thi học kì một cô đã nói : " Cô chỉ muốn các em học thật giỏi và sau này lớn lên thành một con người có ích cho xã hội " . Câu nói đó đã giúp chúng em hiểu rất nhiều về cô.
Chúng em rất yêu quý cô Thương và rất biết ơn cô . Chúng em sẽ cố gắng học gỏi để không phụ lòng cô đã bao ngày dạy dỗ chúng em . Tâm tình em trao tặng cho cô rất nhiều, mong cô sẽ có sức khỏe để dạy dỗ chúng em. Mai này có đi đâu xa nhưng chúng em sẽ mãi nhớ đến người cô yêu quý