Có ý kiến cho rằng : “Con đường ngắn nhất đến với sự vĩ đại là đức hi sinh”. Đức hi sinh là phẩm chất đẹp nhất làm nên giá trị của một con người. Đức hi sinh là sự cho đi một giá trị vật chất hay tinh thần của con người mà không hề tư lợi, ích kỷ để mang lại những điều tốt đẹp cho người khác. Người có đức hi sinh không chỉ có tấm lòng nhân ái mà còn là người biết đặt quyền lợi của người khác, của cộng đồng lên trên quyền lợi của bản thân mình. Mỗi con người tồn tại trong cuộc đời đều nhận được rất nhiều sự hi sinh, của ba, của mẹ, của tất cả mọi người. Vì thế, con người cũng cần phải biết hy sinh. Chỉ khi sẵn sàng hi sinh vì người khác, chúng ta mới nhận lại được những sự hi sinh quan trọng và có ý nghĩa đối với mình. Đức hi sinh là một trong những thước đo giá trị của con người. Phẩm chất ấy tạo nên những con người giàu lòng nhân ái, biết vị tha và khoan dung, biết mỉm cười và chia sẻ. Đức hi sinh mang lại cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc cho cả người cho đi và người nhận lấy, tạo nên những mối quan hệ xã hội chân thành, không vụ lợi, khiến người gần người hơn. Đức hi sinh tạo nên rất nhiều điều vĩ đại. Hạt nhân của mọi tôn giáo đều là đức hi sinh. Chúa Giêsu đã chịu cực hình để thay nhân loại gánh chịu mọi tội lỗi. Trong quan niệm Phật giáo, con người phải hy sinh qua nhiều kiếp sống mới có thể đi vào cõi Niết Bàn. Trong lịch sử thế giới, có rất nhiều nhân vật nổi tiếng vì đức hi sinh. Mari Quyri, Nobel, Đác uyn... hi sinh và khoa học. Tago, Môda, Van Gogh... hi sinh vì nghệ thuật. Các Mác, Ăngghen, Lênin... hi sinh vì sự tiến bộ của xã hội loài người. Còn với chúng ta, những công dân hiện đại của đất nước này, sao có thể quên được sự hi sinh vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quên đi sự hi sinh của bao thế hệ cha anh đã ngã xuống cho độc lập tự do ? Đức hi sinh đã tạo nên những con người bất tử. Hiểu được những ý nghĩa to lớn của đức hi sinh, chúng ta cần phải phê phán và cảnh tỉnh những kẻ đang sống ích kỉ, vụ lợi và vô cảm. Những người này chỉ lo cho hạnh phúc riêng, hờ hững với nỗi khổ của những người chung quanh, thậm chí làm hại đến người khác. Đồng thời, phải tự rèn luyện cho mình những đức tính đẹp, biết quan sát, lắng nghe cuộc sống nhiều hơn để biết hi sinh đúng lúc và hi sinh đúng cách. Làm được điều đó, ta có thể trở thành “vĩ nhân” trong cuộc sống của chính mình. Đức hi sinh là phẩm chất cao đẹp của con người. Mỗi chúng ta hãy biết hy sinh nhiều hơn để cuộc sống này có ý nghĩa hơn, tốt đẹp hơn.