Phụ nữ luôn được mệnh danh là một sinh vật khó hiểu, khó chiều nhưng để yêu thì cũng không khó nếu như chúng ta hiểu được lý do mà phụ nữ hay giận hờn vô cớ.
Giận dỗi và nổi giận khác nhau rất nhiều. Cùng là nỗi ấm ức trong lòng nhưng nổi giận dễ dàng bộc lộ ra ngoài và đôi khi là sự bùng nổ của những cảm xúc dồn nén. Đàn ông hay phụ nữ đều có thể nổi giận, thế nhưng giận dỗi lại thường là cung bậc cảm xúc quen thuộc của phụ nữ hơn. Bởi tâm tư của phái yếu luôn mỏng manh và ưu tiên con tim hơn lý trí, điều này thì vốn ai cũng biết. Nói cách khác, dù có mạnh mẽ, vững vàng ra sao thì sâu thẳm trong mỗi người con gái luôn có một mớ cảm xúc hỗn độn đan xen yếu đuối. Và tại sao họ lại hay giận thì đàn ông khó mà lý giải nổi nếu không biết 3 lý do này.
Con gái có rất nhiều suy nghĩ, trong bộ óc của họ có hàng trăm viễn cảnh khác nhau. Chẳng hạn bạn và cô ấy luôn dành thời gian đi chơi cùng nhau vào mỗi chủ nhật, tuy nhiên tuần này bạn lại có hẹn với đám bạn cũ và quên mất không nói với cô ấy rằng bạn không thể đưa cô ấy ra ngoài vào cuối tuần. Khi này, có thể cô ấy chẳng giận bạn lắm đâu nhưng cảm giác bị bỏ rơi thì chắc chắn có và rất nhiều cảm xúc tiêu cực bủa vây. Cô ấy có thể nghĩ rằng bạn không còn quan tâm cô ấy như ban đầu, hay bạn không còn coi trọng cô ấy, hoặc thậm chí nghĩ là bạn đã có một ai khác,… Những suy nghĩ tiêu cực này sẽ tích tụ lại và biến thành cơn giận trong chốc lát, đảm bảo cô ấy sẽ im lặng với bạn trong vài ngày.
Con gái thường có tư duy sở hữu rất cao, đặc biệt là khi yêu, họ muốn mình trở nên đặc biệt và là vị trí đầu tiên trong trái tim và bộ não người đàn ông. Bởi vậy mà họ rất nhạy cảm với mọi việc xung quanh. Chỉ những tình tiết nhỏ thôi cũng để lại dấu vết trong ký ức của cô ấy trong khi bạn thì chẳng thấy có điều gì đáng bận tâm cả. Tôi có một người bạn, cô ấy hay giận bạn trai bởi những lý do rất vụn vặt. Cụ thể là trong một lần đi chơi, hai người họ đang nắm tay đi bộ vô cùng hạnh phúc thì anh chàng này bắt gặp người quen. Có thể nói là vô ý khi anh chàng này liền bỏ tay khỏi bạn gái mình và hăng hái nói chuyện cùng người bạn kia. Và cô ấy giận. Một lần khác, anh ta vừa mới nhận được một công việc mới tại một công ty vô cùng nổi tiếng, nhưng thay vì nhấc máy thông báo cho người yêu thì anh ấy vội vã khoe ngay cho bạn bè để cùng nhau đi ăn mừng trong sung sướng. Đương nhiên, cô ấy rất giận rồi. Đơn giản là với phụ nữ, đặc biệt khi họ yêu bạn, họ muốn được chia sẻ mọi thứ với người đàn ông của mình và ngược lại. Nếu đột nhiên bạn có những hành động khác thường, có thể do bạn bận, do bạn vô ý hay vì bất cứ lý do gì, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu cô ấy nghĩ rằng bạn đã không còn quan tâm hay yêu thương cô ấy nữa rồi. Có thể cô ấy hoàn toàn hiểu và thông cảm cho bạn, tuy nhiên cô ấy vẫn không thể ngăn mình khỏi những cảm giác hụt hẫng, tủi thân…