Calli : Mãi yêu Sơn Tùng
Ngoại lời dành cho aiu :3
Có thể anh sẽ không thấy những dòng này của em nhưng mà không sao em đã từng viết về tình cảm của mình với anh ở rất nhiều nơi không chỉ trên hỏi đáp này. Mới thế mà đã 4 năm rồi nhỉ ? Quãng đường giữa fan với idol nhìn thì nó rất dài nhưng thật sự rất ngắn nếu em biết anh sớm hơn thì tốt hơn rồi ! Em đang phân vân có nên làm Sky nữa không :> Nhưng rồi một sự thật không thể chối cãi là dù em có làm cách nào đi nữa thì anh vẫn luôn chiếm một phần rất quan trọng trong đời không chỉ riêng em và còn rất nhiều bạn Sky khác nữa. Nhiều lúc em đã tự hỏi sao có nhiều bạn Sky chung ngyeu với mình thía nhỉ :)? Cuối cùng thì anh mãi mãi không là của riêng em , em đối với anh chỉ là một người nhỏ trong số fandom Sky bao la của Tùng thôi :33
Dù sao đi nữa anh vẫn sẽ là người mà em không thể quên mặc dù sau 3 năm nữa anh không còn là một ca sĩ em vẫn sẽ mãi yêu anh. 3 năm sau em chắc sẽ ngồi nghe lại những bản nhạc của anh mà không biết nước mắt rơi từ lúc nào :(