Gửi bạn
Mei
nl: lửa chùa là Free Fire
Calli : Nạnh nùng. NL : Bật chế độ nạnh nùng.
làm thế nào để 1 cây gỗ lâu năm có thể vận chuyển nuớc từ rễ lên lá. Giúp mình với ạ
Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau: Họ nhà Kim chúng tôi rất đông. Ngoài kim khâu vải may áo, còn có loại kim dùng để thêu thùa, lại có kim khâu trong phẫu thuật, kim khâu giày, kim đóng sách,...Công dụng của kim là đưa chỉ mềm luồn qua các vật dày, mỏng để kết chúng lại. Thiếu chúng tôi thì nhiều ngành sản xuất gặp khó khăn đấy! Nghe nói từ cuối thế kỷ XVIII, một người Anh đã sáng chế ra máy khâu, nhưng máy khâu phải có kim thì mới khâu được! Câu 1: Nêu nội dung đoạn văn. Câu 2: Nêu biện pháp nghệ thuật và tác dụng. Câu 3: Ngoài các loại kim nêu trong đoạn văn, em hãy kể thêm những loại kim khác có ích được dùng trong đời sống sinh hoạt con người.
viết đoạn văn về con trâu trong lễ hội, đình đám, nghệ thuật
Bài 2. Giải nghĩa các thành ngữ, tục ngữ sau và cho biết có chúng liên quan đến phương châm hội thoại nào ? a. Nói có đầu có đũa b. Trăm năm bia đá cũng mòn Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ c. Giấy rách phải giữ lấy lề d .Trống đánh xuôi kèn thổi ngược
giúp e vs, sẽ vote 5 sao cho CTLHN
M.n giúp em mấy câu này với ạ 😢
Mặt lão đột nhiên co rúm lại, những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão nghẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão khóc hu hu… - Khốn nạn… Ông giáo ơi!... Nó có biết gì đâu! Nó thấy tôi gọi thì chạy ngay về, vẫy đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm. Nó đang ăn thì thằng Mục với thằng Xiên, hai thằng chúng nó chỉ loay hoay môt lúc đã trói chặt cả bốn chân nó lại. Bấy giờ cu cậu mới biết là cu cậu chết ! … Này! Ông giáo ạ ! Cái giống nó cũng khôn ! Nó cứ làm in như nó trách tôi; nó kêu ư ử, nhìn tôi như muốn bảo tôi rằng: “A, Lão già tệ lắm ! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à?”. Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi mà còn đi đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi lại nỡ tâm lừa nó ! Tôi an ủi: - Cụ cứ tưởng thế đấy chứ nó chả hiểu gì đâu! Vả lại ai nuôi chó mà chả bán hay giết thịt ! Ta giết nó chính là hóa kiếp cho nó để nó làm kiếp khác. Lão chua chát bảo: - Ông giáo nói phải ! Kiếp chó là kiếp khổ thì ta hóa kiếp để nó làm kiếp người, may ra có sung sướng hơn một chút… kiếp người như kiếp tôi chẳng hạn!... (Trích : “Lão Hạc ”, Nam Cao, Truyện ngắn tuyển chọn, NXB Văn học, trang 90 - 91 ) a. Đoạn trích trên là hoạt động giao tiếp của ai với ai ? Mối quan hệ của hai nhân vật như thế nào? Giao tiếp diễn ra trong hoàn cảnh nào? b. Hai bên giao tiếp bằng hình thức gì ? Giao tiếp về vấn đề gì ? c. Xác định mục đích của giao tiếp ?
Vẽ hai đường thằng zz' và tt' cắt nhau tại A. Hãy viết tên hai cặp góc đối đỉnh.
Bài 21 (trang 89 SGK Toán 7 Tập 1): Xem hình 14 rồi điền vào chỗ trống trong các câu sau:
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến