* Hello, tham khảo nha !
Chúng ta đã được học văn bản '' Buổi học cuối cùng '' ở lớp 6 rồi đúng không ? Có một nhân vật trong văn bản đã đem lại ấn tượng nhất với tôi đó là thầy Ha-men. Trong một buổi học đặc biệt ấy, người thầy Ha-men cũng thay đổi đến lạ thường. Thầy khác từ cách ăn nói, trang phục lẫn cách cư xử. Ôi, sao thầy lại trang trọng đến thế ! Giọng nói thầy nhẹ nhàng như có điều gì phải suy tư, cách ăn mặc của thầy cũng đã chứng minh rằng buổi học hôm ấy rất quan trọng. Sự truyền đạt những tư duy, suy nghĩ về tiếng nói cũng đã cho thấy: '' Thầy là một người yêu nước, yêu tiếng mẹ đẻ của mình ''.