“Tháp Mười đẹp nhất bông sen/ Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”. Nhân dân Việt Nam ta đang được hưởng một cuộc sống hòa bình, ấm no là do những vị anh hùng đã xả thân vì Tổ Quốc va đặc biệt là công lao to lớn của Bác – lãnh tụ vĩ đại của dân tộ. Mỗi một đứa trẻ khi sinh ra và đủ sự hiểu biết thì chắc chắn là đã nghe đến tên Người- Hồ Chí Minh. Ngườu thanh niên trai trẻ đó đã ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ. Người ra đi với khát vọng tìm ánh sáng soi đường cho dân tộc. Cả sự nghiệp của Người đều gắn liền với dân tộc ta. Bác luôn luôn lo nghĩ cho con dân ta, mọt lòng hướng về những người con của Bác. Trong cuộc sống hàng ngày, Bác là người vô cùng giản dị, nếp sống mộc mạc, chân thành, tiết kiệm của Bác là tấm gương sáng cho thế hệ chúng ta hôm nay phải noi theo. Bác hy sinh rất nhiều, cống hiến rất nhiều nhưng chưa bao giờ người tư lợi một điều gì cho riêng mình. Đến khi trước lúc lâm chung Người vẫn chỉ trăn trở việc quê hương miền Nam của chúng ta vẫn chưa hoàn toàn giải phóng. Đúng như hai câu thơ mà nhà thơ Tố Hữu đã viết tặng Bác Hồ: “Bác ơi tim Bác mênh mông thế/ Ôm cả non sông, mọi kiếp người”. Bác đã ra đi nhưng những tư tưởng chân lý của người vẫn còn sáng mãi. Các thế hệ nối tiếp Người sẽ luôn phải phát huy và làm theo những lời người đã khuyên nhủ, dạy dỗ. Mặt trời ấy sẽ luôn luôn sống mãi trong trái tim của cả dân tộc ta.