Người mà em quan tâm nhất đó chính là mẹ của em.
Mẹ là 1 người rất quan tâm chăm sóc cho gia đình; mỗi khi trong nhà có ai bị bệnh  thì mẹ lại lo lắn và tới để chăm sóc, mẹ đã chăm sóc rất kĩ, đi mua thuốc, đi khám bệnh rồi sau đó về nhà cho em được nghỉ ngơi và cứ như thế; mỗi sáng bố đi làm mẹ phải luôn dậy sớm để làm 1 bữa điểm tâm sáng cho bố để bố có sức mà đi làm tiếp; mỗi chiều mẹ phải nấu 1 bữa trưa thật ngon để cho chị có hứng thú để học tập thật tốt; còn em thì mỗi sáng là mẹ chú ý nhất, mẹ đã làm món em yêu thích nhất để em được ăn ngon vừa bổ dưỡng giúp em học tốt và ghi nhớ sâu hơn.
Mỗi khi trong nhà có ai bị bệnh  thì mẹ lại lo lắn và tới để chăm sóc, mẹ đã chăm
Khi đi học về thì mẹ chuẩn bị bữa trưa xong, mẹ mệt mỏi mẹ nằm võng lấy điện thoại ra để giải trí rồi sau đó mới ăn trưa. Sau đó thì em và chị đi học, mẹ ở nhà một mình, mẹ quét nhà, lau nhà, nấu bữa tối, rửa chén, làm những việc nội trợ rồi mẹ đi ra ngoài đi dạo 1 vòng sau đó và nhà hàng xóm để nói chuyện. Khi em về em cùng mẹ, chị, bố ăn tối cùng nhau. Cả nhà ăn no thì em và chị nghỉ ngơi một chút rồi học bài cho ngày mai, bố thì mở nhạc nghe, còn mẹ thì ra ngoài cùng với 1 cô hàng xóm đi dạo cho nó khỏe. Rồi vào nhà giải trí sau đó thì đi ngủ.
Em cảm thấy rằng mẹ rất là quan tâm cho gia đình đặc biệt đó là em, mẹ đã rất vất vả, là người mệt mỏi nhất nhà và em rất yêu thương mẹ cho nên bạn hãy nói câu với mẹ rằng bạn rất yêu mẹ, hãy nhanh lên chứ không thì đến 1 ngày nào đó, khi mẹ đã ra đi rồi thì bạn sẽ thấy rất là hối tiếc. Nên hãy làm ngay khi mẹ vẫn còn, vẫn còn thời gian để nói lời yêu mẹ