Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, mà nụ cười của mẹ em có thể được ví như thứ thuốc kì diệu mà tạo hóa ban tặng để chữa lành cho tâm hồn khô cặn của những đứa con vậy. Nơi đây chứa những điều kì diệu mà vào mỗi thời điểm sẽ cho ra những cách biểu đạt khác nhau nhưng nó có 1 điểm chung là nó đều mang lại kết quả tốt đẹp cho người nhận. Từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên thứ mà em thấy nhiều nhất từ mẹ em đó là nụ cười chứa chan niềm yêu thương vô bờ bến, nụ cười cho em dũng cảm bước tiếp trên quãng đường khi em bị vấp ngã, nụ cười giúp em vui hơn lúc em buồn, nụ cười ấy không giả tạo, không hời hợt mà nó chỉ đơn thuần là sự cổ vũ thầm lặng của mẹ em, do mẹ em không phải người biết nói những lời hay, mẹ em diễn đạt nó bằng cách của riêng mẹ nên khiến cho nụ cười của mẹ em trở nên đặc biệt hơn người khác. Theo thời gian nụ cười ấy có xuất hiện thêm những nếp nhăn trên khóe mắt nhưng mẹ cũng đừng buồn vì điều ấy, vì nụ cười của mẹ sẽ mãi mãi là 1 viên ngọc quý luôn tỏa sảng lấp lánh trong lòng con mà không có thứ gì có thể làm nó phai nhòa.