- Cuộc chia tay lớp học của Thủy quả là một cuộc chia tay với nhiều khung bậc cảm xúc : Có vui mừng nhưng rồi cũng chuyển thành buồn bã . Trước hết khi Thủy báo với cô giáo sẽ chuyển trường , cô đã vui mừng khi em được sang học ở một nơi học mới . Cô đã tặng bút , sổ cho em . Nhưng nào ngờ đâu , cô giáo bàng hoàng khi nghe tin Thủy sẽ ko được đi học nữa và phải mang rổ cam ra chợ bán kiếm sống qua ngày vì nhà bà ngoại xa trường lắm ! Cả lớp lẫn cô giáo chết lặng đi khi nghe được câu chuyện này . Khiến chính tôi là người đọc cũng cảm thấy cảm động trước hoàn cảnh của bé Thủy . Em còn nhỏ vậy , đáng lẽ phải được cắp sách đến trường như bao em nhỏ cùng chăng lứa khác chứ , vậy mà giờ đây , em phải lủi thủi đi bán cam kiếm sống qua ngày .