Người anh trai muốn khóc vì cảm thấy xấu hổ khi nhận ra sự ích kỷ của mình : đố kỵ , ghen ghét với tài năng và sự thành công của em gái ; cảm thấy bị mặc cảm, tự ti khi thấy mình yếu kém, thua kém em gái . Người anh trai còn muốn khóc vì quá xúc động trước tấm lòng bao dung, độ lượng của cô em gái nhỏ. Tấm lòng khoan dung, nhân hậu của cô bé đã giúp người anh nhận ra khuyết điểm và phải đối diện với nó , cố gắng tự sửa chữa các lỗi lầm, hoàn thiện bản thân . Chính tâm trạng của người anh đã tạo nên kết thúc có hậu cho câu chuyện. Đoạn văn trên còn cho ta thấy sức mạnh của nghệ thuật chân chính giúp con người hoàn thiện lại chính mình, và chúng ta nên đề cao các tác phẩm nghệ thuật đó . Qua đoạn văn, em thấy được là : " Trước mỗi thành công và tài năng của người khác, chúng ta cần vượt qua lòng mặc cảm, tự ti để có được sự trân trọng, niềm vui và sự sẻ chia chân thành ; và phải có lòng nhân hậu, độ lượng, biết tha thứ lỗi lầm cho người khác . " Cảm ơn tác giả đã cho em một đoạn văn đầy ý nghĩa như thế .