Đoạn trích trên thuộc văn bản Chiếc lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Đoạn văn kể về cuộc chia tay cảm động của anh Sáu và bé Thu, từ đó ngời sáng lên tình phụ tử sâu sắc. Sau bao ngày trở về, anh Sáu cuối cùng cũng phải chia tay con mình, lòng anh tràn ngập nỗi buồn vì con không gọi mình là ba. Và rồi, bao tình yêu thương dành cho ba của mình dồn nén bấy lâu của bé Thu bộc phát thành tiếng gọi ba xé lòng và đầy thương tâm. Đây có lẽ là phân cảnh xúc động nhất trong truyện vì nó là tình cảm của bé Thu đong đầy dành cho ba. Vì yêu ba nên bé đã hiểu lầm và không nhận người có ngoại hình khác ba là ba của mình. Tình cảm dành cho ba cuối cùng cũng được thể hiện. Bé nhảy lên ôm ba của mình, hôn ba và hôn cả vết thẹo trên mặt ba. Tình yêu ba đã thể hiện bằng hành động 1 cách sâu sắc, gây xúc cảm cho người đọc. Tóm lại, đoạn trích đã thể hiện thành công và xúc động tình yêu dành cho ba của bé Thu sau bao ngày xa cách.